Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Israel sẽ tấn công vào Rafah bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Tâm thư của một người Việt tại Mỹ
Vừa qua, Tạp chí Quê Hương đã nhận được bức tâm thư của ông Nguyễn Phương Hùng (kiều bào ở Mỹ) gửi Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ nguyện vọng được ra Hoàng Sa để tham gia làm phóng sự về các hoạt động bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tạp chí Quê Hương xin giới thiệu bức tâm thư của ông Nguyễn Phương Hùng, người đã có nhiều chuyến trở về quê hương tác nghiệp từ năm 2011 sau 36 năm xa quê hương...

 


LTS: Trước hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, trong đó có người Việt ở Mỹ, đã đồng lòng biểu thị sự phẫn nộ trước hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nhà cầm quyền Trung Quốc. Vừa qua, Tạp chí Quê Hương đã nhận được bức tâm thư của ông Nguyễn Phương Hùng (kiều bào ở Mỹ) gửi Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ nguyện vọng được ra Hoàng Sa để tham gia làm phóng sự về các hoạt động bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tạp chí Quê Hương xin giới thiệu bức tâm thư của ông Nguyễn Phương Hùng, người đã có nhiều chuyến trở về quê hương tác nghiệp từ năm 2011 sau 36 năm xa quê hương, trong đó có 2 chuyến tham gia trong đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa (tháng 4/2012 và tháng 4/2014), đưa nhiều thông tin, phóng sự khách quan về Việt Nam. 

 


Ông Nguyễn Phương Hùng thay mặt độc giả KCBHN tặng quà cho các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây trong chuyến thăm Trường Sa tháng 4 vừa qua 

 

Kính thưa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn,

 

Rất tiếc KBCHN đã trở về Hoa Kỳ theo lịch trình vì không có nhu cầu tiếp tục tác nghiệp sau chuyến đi Trường Sa của đoàn Công tác số 6 từ 17/4/2014 đến 28/4/2014, Cầu truyền hình Điện Biên - Hà Nội - Trường Sa và đại lễ Vesak cầu siêu quốc thái dân an và hòa bình thế giới tại Hoàng thành Thăng Long hoàn tất ngày 10/5/2014.




Trở về Hoa Kỳ đúng lúc tại Việt Nam đang xảy ra một biến cố trọng đại ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của đất nước trong suốt 39 năm, tôi trân trọng kính gửi tâm thư này thỉnh cầu Thứ trưởng, Đại sứ Việt Nam, Tổng Lãnh sự và lãnh đạo Nhà nước cho phép tôi được về lại Việt Nam để tiếp tục làm phóng sự liên quan đến giàn khoan HD-981 và những biến động liên hệ tại biên giới nếu có.




KBCHN nếu được, xin được tháp tùng tàu tuần duyên cảnh sát biển và hải quân quân đội nhân dân để ghi nhận những hình ảnh lịch sử oai hùng của nhân dân Việt Nam qua cuộc chiến đấu cam go của các cảnh sát biển và chiến sĩ quân đội nhân dân tại Biển Đông hôm nay, cũng như quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam trước sự khiêu khích của thế lực thù nghịch bên ngoài.




Là con dân Việt Nam dù cư ngụ tại Hoa Kỳ, nhưng KBCHN luôn tâm nguyện hướng về đất nước và tự nguyện là một bộ phận không thể tách rời đất nước và dân tộc như tinh thần Nghị Quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi muốn được mang chút đóng góp khiêm nhường và nhỏ bé của mình trước nỗi đau to lớn của đất nước hôm nay. Trái tim tôi đang rỉ máu vì tin xấu dồn dập gửi đến từ quốc nội mỗi ngày từng giờ từng phút. Tôi xin cam đoan nhận hết mọi trách nhiệm dù có thể thiệt hại kể cả sinh mạng của mình vì đất nước dưới sự lãnh đạo hiện nay của chính phủ. Nếu mệnh hệ gì xảy đến cho tôi trong lúc tác nghiệp, tôi xin được hiến thân xác vào lòng biển Đông hoặc nếu mang về đất liền thân xác nhỏ bé này xin đóng góp vào công việc thực tập cho lợi ích Y khoa.




Trân trọng kính mong Thứ trưởng chuẩn nhận lời chân tình này của một ký giả đã có một quá trình trải nghiệm đau thương của chiều dài đau thương lịch sử và mong được đóng góp chút thân tàn để đáp lời sông núi và tạ lỗi với tiền nhân và Tổ quốc. Kính xin Thứ trưởng kính chuyển tâm thư thỉnh nguyện này đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và, các Bộ trong Chính phủ.




Xin ơn trên, Trời Phật và Quốc Tổ Hùng Vương phù hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta.




Trân trọng kính thỉnh nguyện,

 

Nguyễn Phương Hùng

Tổng Biên tập báo mạng KBCHN tại Hoa Kỳ
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ (30-04-2024)
    Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng (27-04-2024)
    Ukraine tìm cách đưa công dân nam về nước (23-04-2024)
    Đài Loan hứng 93 trận động đất trong đêm (23-04-2024)
    Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người (22-04-2024)
    Người định cư Israel náo loạn bờ Tây, cảnh báo bạo lực leo thang (21-04-2024)
    Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa (11-04-2024)
    Hải quan thông tin về hợp tác, hội nhập hải quan ASEAN (08-04-2024)
    Hơn 100 người di cư thiệt mạng ở ngoài khơi Mozambique và Tunisia (08-04-2024)
    'Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình' (04-04-2024)
    Gió bão tàn phá nam Trung Quốc, người dân bị thổi bay khỏi nhà (03-04-2024)
    Cháy hộp đêm kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (02-04-2024)
    Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích (27-03-2024)
    Nguy cơ về làn sóng tấn công khủng bố ở châu Âu (25-03-2024)
    Thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn ở Biển Đỏ đã được đưa về nước (24-03-2024)
    Tình hình người Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nga (23-03-2024)
    143 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Nga (23-03-2024)
    Cùng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 (23-03-2024)
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại không thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Gaza (22-03-2024)
    Liên hợp quốc quan ngại về các hoạt động quân sự của Israel tại bệnh viện Al-Shifa (21-03-2024)

Các bài viết cũ:
    Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tuần hành phản đối Trung Quốc (19-05-2014)
    Người Việt khắp thế giới tuần hành phản đối Trung Quốc (19-05-2014)
    Người Việt tại Thái Lan phản đối hành động của Trung Quốc (15-05-2014)
    Người Việt ở Mỹ gửi thư yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan (13-05-2014)
    Thư ngỏ của người Việt ở Singapore về giàn khoan Hải Dương (12-05-2014)
    Cộng đồng người Việt tại Italy phản đối Trung Quốc (11-05-2014)
    Người Việt ở Singapore phản đối hành động của Trung Quốc (11-05-2014)
    Người Việt tại Pháp phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan (11-05-2014)
    Cộng đồng Việt Nam ở Ukraine: Hơn 10.000 người vẫn an toàn (07-05-2014)
    Gia hạn thêm 5 năm đăng ký giữ quốc tịch cho kiều bào (23-04-2014)
    Vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan (20-04-2014)
    Trả Lời Độc Giả Về Vấn Đề Giữ Lại Quốc Tịch Việt Nam (16-04-2014)
    Trí thức trẻ Việt Nam tại Anh hướng về nguồn cội (15-04-2014)
    Hãy dồn phiếu cho Tiến sĩ Freda Deskin (12-04-2014)
    Kiều bào muôn phương hướng về Đất Tổ (09-04-2014)
    Cộng đồng người Việt tại Nam Úc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (08-04-2014)
    Góp thêm nguồn lực xây dựng quê hương (01-04-2014)
    Khám chữa bệnh từ thiện cho Việt kiều tại tỉnh Koh Kong (31-03-2014)
    Doanh nhân gốc Việt kinh doanh nông sản ở Bờ Biển Ngà (27-03-2014)
    Cả nhà làm từ thiện (26-03-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152797174.